Chùm thơ Nguyễn Hồng Vinh

Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6), Lâm Đồng Cuối tuần trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - người gắn bó thành phố Đà Lạt nhiều năm với nhiều tình cảm thân thiết, nặng sâu.

Nơi phượng hồng, phượng tím

Có người hồn nhiên hỏi:

Chỉ có phượng đỏ Hải Phòng

Sao lại có phượng tím cao nguyên?

Vâng, cách đây nhiều thập niên

Phượng tím đã rải đầy Đà Lạt

Chẳng đợi hè sôi tiếng ve ran

Các cổng trường đã nở bừng sắc tím!

Đêm cứ thắp nhớ nhung:

Hồ Tuyền Lâm một chiều mây xanh thẳm

Cỗ xe ngựa phăm phăm đưa khách thập phương

Len giữa đồi thông trầm mặc

Xuyên qua những con đường tím, hồng hoa phượng

Dừng trước ngôi chùa phảng phất khói nhang

Rồi xuống thuyền nhẹ lăn tăn sóng…

Nhớ mãi trời hoa Đà Lạt rực trong đêm

Gọi mời sao trời sà xuống

Vui cùng ngàn vạn nam thanh, nữ tú

Từng một thời trang sách ép cánh phượng tím hồng

Gửi người mình trăm nhớ, ngàn thương!

Phượng tím từ châu Mỹ đến với cao nguyên

Trong những phòng trà nghe nhạc Trịnh Công Sơn

Ca sĩ vui khi nhận chùm phượng tím

Hát xong bài “Biển nhớ” thủy chung…

Sóng biển Thái Bình Dương hòa sóng Đại Tây Dương

Chở hoa tình yêu đi khắp miền xa thẳm

Mang thông điệp hòa bình, nhân ái

Mà cây và hoa, là đại sứ vĩnh hằng!

Bó hoa trước cửa

Em sao cứ lặng thinh?

Sương mù ùa phòng nhỏ

Ai tri kỷ tri âm

Giữa mưa tuôn, gió rít!

Đúng ngọ trời hửng nắng

Bó hoa để trước phòng

Dấu chân người còn đó

Mà tăm cá, bóng chim?!

Ly cà phê buổi sớm

(Thân tặng nhà báo Nguyễn Trọng Nghĩa)

Anh từ nơi hoa phượng đỏ

Vào thăm phượng tím cao nguyên

Sớm uống cà phê Trung Nguyên

Anh hiểu chiều sâu ánh mắt...

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202106/chum-tho-nguyen-hong-vinh-3062130/